Những gương mặt thủ khoa 2009 (2)

Chủ nhật, 02/08/2009 00:00

>> Những gương mặt thủ khoa 2009: Vinh quang của vòng nguyệt quế

* Bài 2 Học để đổi đời

Ước mơ của Hường

(Cadn.com.vn) - Chúng tôi tìm về nhà em Lương Thị Hường - thủ khoa ngành Sư phạm Toán, ĐH Sư phạm Đà Nẵng, ở thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh, H. Điện Bàn, Quảng Nam. Căn nhà đơn sơ từ khi xây cất đến nay hàng chục năm vẫn không được tu sửa hay quét vôi, 4 bức tường với những mảng rêu xanh rỉn. Trong ngôi nhà không có một vật dụng gì giá trị, nhưng mẹ Hường, chị Nguyễn Thị Huệ (44 tuổi) nói với chúng tôi: “Có Hường là tài sản lớn nhất của tôi rồi”. Những vất vả trong cuộc sống đã khiến chị Huệ già hơn tuổi của mình rất nhiều.

Chị kể, ở mảnh đất thuần nông, nhưng gia đình có chưa đầy 2 sào ruộng. Việc cấy cày lam lũ cũng chỉ có thời vụ, mà cũng chẳng đủ ăn, còn lại hầu hết thời gian ngoài mùa vụ, chị lại đạp xe rong ruổi khắp vùng Điện Bàn, Thăng Bình thu mua ve chai, rồi đưa về đầu mối bán lại lấy lời. Mỗi ký chỉ lãi vài trăm đồng nên đành chịu khó lam lũ cả ngày để kiếm vài chục ngàn đồng lo cho con cái ăn học. Mọi gánh nặng gia đình đều do chị gánh vác, bởi sức khỏe của chồng chị không tốt.

Chính vì lam lũ nên chị Huệ hốc hác, da đen sạm, dáng khắc khổ. Nhưng với chị, những nhọc nhằn, lam lũ nào có đáng gì so với ước mơ của con. “Nó học giỏi, nó phải được học cao hơn để có cơ hội thay đổi cuộc đời, chứ chẳng lẽ mãi như cha mẹ nó sao. Vì vậy những cực nhọc của chị nào có thấm gì”, chị Huệ tâm sự.

 Ngoài giờ lên lớp, Hường cắt rau nuôi heo phụ giúp gia đình.

Hường cho biết, nhiều đêm học khuya, nghĩ cha mẹ vất vả mà Hường ứa nước mắt. Và cũng vì thương ba mẹ, Hường càng quyết tâm học tập thật giỏi, để không phụ lòng mong mỏi, tin tưởng của người thân. Trông Hường nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt sáng, làm việc gì cũng nhanh nhẹn. Phải thay mẹ lo chuyện cơm nước, nhà cửa, trồng rau, nuôi heo nên Hường chỉ bắt đầu học vào thời điểm rảnh rỗi nhất là buổi tối. Vậy mà suốt 12 năm học, Hường đều là học sinh khá giỏi.

Cô bé hạt tiêu này chia sẻ kinh nghiệm thủ khoa của mình phần lớn là do tự học. Không có tiền học thêm nên Hường thường phải mượn sách vở của các bạn cùng lớp để về xem, tự mày mò tìm cách giải. Nhiều bài khó không giải được, Hường không ngần ngại hỏi những bạn học giỏi hơn trong lớp. Các bạn không biết thì Hường mạnh dạn hỏi cô để tìm những cách giải hay, đa dạng. Vì vậy, trong đợt thi ĐH vừa qua, Hường đã đậu thủ khoa ngành Toán của ĐH Sư phạm, một ngành được đánh giá khá “rắn” với thí sinh.

 Hà đang dạy em học

Tấm lòng mẹ cha

Cô thủ khoa Văn ĐH Quảng Nam Trần Thị My (1991) ở thôn Ngọc Tam, xã Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam, có vẻ rất rụt rè, mặc dù học luôn thuộc hàng đứng đầu lớp. So với chị gái Trần Thị Hằng Ny đang học năm thứ hai Trường CĐ Y tế Quảng Nam thì My học giỏi hơn, nhưng lại nhút nhát hơn. My là con thứ hai trong gia đình có 5 chị em. Từ khi chị cả đi học xa, ngoài việc học, My phải trông nom các em để ba mẹ dồn sức mưu sinh nuôi 5 chị em. Thời gian để My học không nhiều vì phải làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ nhưng My học có phương pháp, tiếp thu nhanh, thường nắm kiến thức bài giảng ngay tại lớp.

“Em mơ ước trở thành cô giáo, dù dạy học ở miền núi xa xôi cũng không quản ngại. Trước đây, vì gia đình nghèo, không có tiền học thêm nên em đã được cô giáo mở lớp bồi dưỡng miễn phí. Tấm gương của cô đã thôi thúc trong em ước mơ theo nghề giáo - nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” - thủ khoa Lương Thị Hường

Anh Trần Công Xê, cha của My kể, do gia đình nghèo, không có tiền cho con đi học thêm, nên My phải tự nỗ lực học ở nhà, đọc thêm sách để bổ sung kiến thức. My đặc biệt yêu thích các môn học xã hội. Suốt 12 năm liền, My là học sinh giỏi; đặc biệt năm lớp 12, My còn đoạt giải ba môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Quảng Nam. My chia sẻ kinh nghiệm đỗ thủ khoa của mình là học các môn xã hội phải hệ thống được kiến thức vì đặc điểm của các môn này thường gắn với thời kỳ, giai đoạn, hoàn cảnh xã hội. Khi đề thi ra ở giai đoạn nào phải biết ngay giai đoạn đó có đặc điểm gì.

Chị Hà, mẹ của My, cho biết gia đình 7 nhân khẩu mà chỉ có 3 sào ruộng. Làm nông lo đủ gạo ăn đã khó, nói gì đến chuyện học hành cho con. Vì vậy, lo cho con học, vợ chồng chị phải tất bật làm đủ nghề. Anh Xê làm phụ hồ cật lực mới đủ gồng gánh nuôi nổi gia đình. Thế nhưng vào mùa mưa, công việc không có, chỉ biết trông vào mảnh vườn và mấy sào ruộng, ai thuê gì làm nấy nên cuộc sống rất bấp bênh. My tâm sự, em rất thương ba mẹ, nhưng không biết làm gì để phụ giúp, chỉ biết cố gắng học thật giỏi. Lo cho chị gái của My đang học, gia đình đã rất vất vả, sắp tới lại đến lượt My nữa thì khó khăn sẽ gấp bội. Vì vậy, My dự tính khi ra Tam Kỳ học sẽ cùng với chị đi kiếm việc làm thêm.

My đang kiểm tra lại kiến thức, chuẩn bị nhập học.  

Cũng như My, gia đình cô thủ khoa ngành tiếng Anh ĐH Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Hà (1991) cũng rất khó khăn. Khi chúng tôi tìm đến thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, Điện Bàn, hỏi về Hà thì hầu như ai cũng biết. Với họ, việc trong làng có một người đậu thủ khoa rất đáng tự hào. Ba của Hà làm thợ hồ, nhưng công việc không ổn định. Mẹ Hà làm công nhân xưởng gỗ, chị kể nếu ngày nào cũng làm tăng ca thì mỗi tháng thu nhập được khoảng 1,1 triệu đồng. Ở nông thôn, với mức thu nhập của gia đình như vậy cũng coi là tạm đủ.

Nhưng gia đình chị chỉ có chưa đầy một sào ruộng, nên từ gạo, mắm, muối, rau cỏ, cái gì cũng phải mua, đấy là chưa kể bây giờ thêm chuyện con học ĐH. Chị tâm sự: “Biết tin con đậu ĐH, mừng đấy nhưng cũng lo quá. Mấy đêm liền vợ chồng tôi không ngủ được. Không biết lấy tiền đâu cho con đi học ĐH”. Lo lắng như vậy nhưng vợ chồng anh Nguyễn Đắc Thanh quyết tâm cho Hà ăn học tới cùng. Anh Thanh nói: “Cực khổ đến mấy tôi cũng chịu đựng được. Miễn là con mình được học hành đến nơi đến chốn”. Anh Thanh tính khi con ra phố học, anh cũng theo ra kiếm việc gì đó làm thêm. Khi nào con học xong, có công việc ổn định rồi về đoàn tụ với gia đình cũng không muộn.

Còn Thu Hà chia sẻ, bí quyết để trở thành thủ khoa môn tiếng Anh là học nhiều từ vựng tiếng Anh và đặt mục tiêu mỗi ngày học một bài ngắn vào mỗi dịp hè. Hà mơ ước sau này mình sẽ làm phiên dịch viên. Nhưng đó là dự tính tương lai, còn hiện tại Hà phải cố gắng kiếm thêm việc làm khi bắt đầu nhập học, có thể bán cà-phê, rửa chén, đi làm gia sư, việc gì cũng được miễn là có thêm thu nhập phục vụ việc học, đỡ đần cha mẹ ở quê.

Bài và ảnh: Hải Hậu

                              (Còn nữa)